
Ươm mầm sự sống nơi rừng ngập mặn Thái Thụy
13/08/2025TN&MTHơn 1km đường đất, lầy lội dẫn vào khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy (tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên), đoàn công tác trong chương trình “Where Forest Returns - Ươm những điều bền vững” đã lặng lẽ đi bộ giữa nắng gió và mùi mặn mòi của rừng biển. 300 cây bần chua, loài cây bản địa quý, biểu tượng của sức sống kiên cường nơi đất mặn, được trao tặng và trồng xuống tại khu bảo tồn, không đơn thuần là phủ xanh đất trời, mà là gieo hy vọng về một tương lai sinh thái bền vững hơn.
Bản giao hưởng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy được mô tả bằng âm thanh của tiếng chim hót líu lo, tiếng sóng biển vỗ bờ và tiếng bước chân trên đường đất. Nơi đây, giữa đất và biển, một hành trình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn đã bắt đầu, nhằm hồi sinh và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn quý giá.
Sáng ngày 12/8, tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), phối hợp với UBND xã Đông Thụy Anh và Công ty Cổ phần Xây dựng Vilai Việt tổ chức Lễ trồng cây trong khuôn khổ chương trình “Where Forest Returns” , “Ươm những điều bền vững”. Trong đợt này, 300 cây bần chua
Chương trình “Where Forest Returns – Ươm những điều bền vững” do Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với UBND xã Đông Thụy Anh và Công ty Cổ phần Xây dựng Vilai Việt tổ chức, là lời khẳng định cho trách nhiệm xã hội và tinh thần gìn giữ môi trường của cộng đồng. Trong đợt này, 300 cây bần chua, loài cây đặc hữu, có khả năng chống chịu mặn cao và giữ đất ven biển, đã được chính tay các cán bộ, phóng viên, công nhân viên và người dân địa phương trồng xuống khu bảo tồn.
Những gốc cây nhỏ xíu, khiêm nhường nhưng đầy nội lực, được trồng xuống nền đất bùn sền sệt như những niềm tin lặng lẽ. Ở đó, không có những lời hô hào to tát, chỉ có sự cần mẫn của đôi bàn tay và sự đồng thuận âm thầm giữa con người và thiên nhiên.
Đại diện các đơn vị tham gia trồng cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên
“Chúng tôi hy vọng, 300 cây đã được trồng, là mạch sống mới được đánh thức. Mỗi cây bần lớn lên là một bước tiến trong việc chống xói lở, phục hồi đa dạng sinh học và bảo vệ sinh kế người dân ven biển”. ông Nguyễn Văn Hòa – đại diện Ban tổ chức chia sẻ với ánh mắt không giấu được niềm tự hào.
Rừng ngập mặn Thái Thụy không chỉ là khu bảo tồn với vai trò sinh thái to lớn, mà còn là nơi chứa đựng ký ức, văn hóa và sinh kế của hàng nghìn con người. Việc trồng cây hôm nay là sự tiếp nối của những thế hệ đi trước, những người từng sống, lao động và gìn giữ từng tất đất nơi đây qua bao mùa nước lớn.
Mỗi cây bần lớn lên là một bước tiến trong việc chống xói lở, phục hồi đa dạng sinh học và bảo vệ sinh kế người dân ven biển
Khi ánh nắng nhạt dần trên những bãi triều, những gốc bần non nghiêng mình theo gió, như gửi đi một lời cam kết lặng lẽ: Rừng sẽ trở lại và trở lại theo cách bền vững nhất, bằng tình yêu và trách nhiệm của con người hôm nay.
Sỹ Tùng