
Thanh Hóa: Lực lượng vũ trang ra quân giúp dân thu hoạch lúa tránh báo số 9 - Ragasa
24/09/2025TN&MTTrước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (Ragasa) với sức gió mạnh và lượng mưa lớn, gây tổn hại đến mùa màng, với mục tiêu “xanh nhà hơn già đồng”, lực lượng công an xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa đã ra quân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa tránh bão…
Trước đó, để đối phó với cơn bão số 9 (Ragasa) đang hoạt động ngoài biển Đông, với hướng di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bằng Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025, yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính, với tinh thần không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết giúp người dân giảm thiệt hại về tài sản của cải…
Lực lượng công an xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa ra quân hỗ trợ người dân thôn Cò Lượn thu hoạch lúa tránh bão
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng
Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chiều qua 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương tập trung cao độ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các cuộc họp chưa thật sự cần thiết được tạm hoãn để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; thông báo, kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn; chủ động gia cố công trình hạ tầng, nhà cửa, đê biển; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sớm nông sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại. Đồng thời, các địa phương cần chuẩn bị phương án di dời dân ở vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ ống, lũ quét. Chủ động với mọi kịch bản, kể cả tình huống xấu nhất, phải được tính toán trước. Các đơn vị phải bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/24h, thường xuyên báo cáo, cập nhật để xử lý kịp thời.
Tình quân - dân càng thêm thắm thiết qua những việc làm cụ thể, thiết thực này
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lực lượng vũ trang công an xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa, ngay trong chiều 23/9 đã kịp thời ra quân hỗ trợ người dân trên địa bàn thu hoạch lúa tránh bão.
Trung tá Lê Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Điền Lư cho biết: Nhận thấy tính chất nguy hiểm của cơn bão số 9, nếu đổ bổ vào đất liền sẽ gây ra thiệt hại rất lớn, đặc biệt là lúa, hoa màu của người dân, nên ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra Công điện, lực lượng công an xã Điền Lư đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với các tổ an ninh trật tự trên địa bàn khảo sát, xuống địa bàn hỗ trợ người dân kịp thời thu hoạch lúa trước khi bão vào.
Trung úy Hà Ngọc Lâm vui vẻ, tự hào khi được tham gia giúp đỡ bà con thu hoạch lúa tránh bão
Thiếu tá Lương Văn Khuyên, Phó trưởng công an xã Điền Lư người trực tiếp chỉ đạo, tham gia hỗ trợ người dân gặt lúa vui vẻ cho biết: "Chúng tôi đa phần đều đã từng làm nông nghiệp, công việc gặt lúa, gành lúa cũng đã quen, nên khi “xuống đồng” cùng bà con lực lượng công an bắt tay vào công việc rất nhanh. Cũng lâu rồi, chúng tôi không được làm công việc đồng áng, nay được trực tiếp hỗ trợ bà con thu hoạch lúa, ký ức về những ngày làm ruộng lại ùa về”.
Tô đẹp tình quân – dân
Trên cánh đồng lúa của thôn Cò Lượn, xã Điển Lư, tỉnh Thanh Hóa khác với những mùa gặt trước chỉ có màu áo của nông dân, nay được tô thêm sắc áo quân phục xanh của lực lượng công an xã và màu ghi của lực lượng an ninh trật tự thôn, tạo nên một bức tranh, hình ảnh đẹp.
Trung uý Hoàng Văn Hải, Bí thư Chi đoàn công an xã Điền Lư, một cán bộ trẻ, năng nổ cho biết, khi nhận được sự chỉ đạo của cấp trên, Chi đoàn đã ngay lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi coi việc giúp người dân thu hoạch lúa, như chính nhiệm vụ thường xuyên của mình. Ai đã từng làm ruộng rồi càng thấm thía hơn, để làm ra hạt thóc, hạt gạo, bà con phải một nắng, hai sương, nhưng nhiều khi thiên tai đến không kịp thu hoạch là mất trắng. Chúng tôi đã nhanh chóng động viên và hỗ trợ người dân thu hoạch lúa nhanh nhất có thể, theo đúng tinh thần “Xanh nhà, hơn già đồng” của Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo.
Ông Lê Hữu Thắng, tổ an ninh trật tự thôn Cò Lượn, xã Điền Lư tham gia thu hoạch lúa giúp bà con nông dân trong thôn
Đang vui vẻ vác những bó lúa to trên vai, mồ hôi nhễ nhại, Trung úy Hà Ngọc Lâm chia sẻ, thôn Cò Lượn thường chịu ảnh hưởng lớn từ những cơn gió mạnh khi có bão, gây thiệt hại cho đồng lúa và hoa màu nếu không kịp thu hoạch.
“Lực lượng công an xã có hạn, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng ra đồng giúp đỡ bà con thu hoạch lúa nhanh nhất có thể. Chúng tôi coi bà con, như gia đình, người thân của mình vậy, nên khi tham gia thu hoạch lúa với bà con rất vui”, Trung úy Hà Ngọc Lâm cho biết.
Bà Trương Thị Bảy (75 tuổi), ở thôn Cò Lượn, xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa vẫn tham gia gặt lúa khi biết có lực lượng công an xã Điền Lư về giúp gia đình gặt lúa tránh bão số 9
Trên cánh đồng lúa vẫn còn xanh, lẫn trong màu áo xanh của lực công an nhân dân, chúng tôi nhìn thấy một bà cụ đang miệt mài nâng những khóm lúa bị gió quật đổ cắt thành từng bó. Đó là bà Trương Thị Bảy (75 tuổi), ở thôn Cò Lượn, xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa.
“Mặc dù con cháu không cho ra đồng gặt hái nữa, vì có tuổi rồi, nhưng được biết có lực lượng công an xã về hỗ trợ gặt lúa chạy bão, tôi rất vui và xúc động, nên quyết định ra đồng tham gia gặt lúa cùng với các đồng chí công an xã...”, bà Trương Thị Bảy chia sẻ.
Việt Tùng